Thực tình là cũng lười viết nhưng nghĩ tới những rắc rối mà mình đã gặp phải và những cái giá mà mình phải trả cho nó nên quyết định ăn cắp 30p của cty để viết bài này mong là những người đi sau tránh được.


Ai cũng biết Western name thì theo thứ tự: First name - Middle name - Family name (sir name).


Tên của Việt nam: Family name - Middle name - First name


Do truyền thống ông cha mình luôn đặt gia đình lên trên hay vì lý do gì đi nữa nhưng rõ ràng mình đi ngược lại với Western (or vice verse).


Mình kể về trường hợp của mình:


- Passport: Nguyen Van Teo


Khi sang WA visa 457 của mình stamped là Nguyen Van Teo. Thị đậu bằng lái xong, mình khai theo kiểu Việt nam (đúng luôn nhe): Van Teo Nguyen.


Nhưng mà ra ngân hàng (CBA) nó hỏi mình rõ ràng: firsname, family name and middle name xong phán cho mình Teo Van Nguyen.


Mọi chuyện cũng không có gì là rắc rối. Cho tới lần quay lại Úc 2010 cô nàng LS ở Fragomen làm visa cho gia đình mình phán: mày nên dùng full name. Như vậy mình chỉ khai là Nguyen Van Teo mà không có sir name.


Rắc rối bắt đầu từ đây. Khi nộp đơn xin PR, do Fragomen thiếu kinh nghiệm (cũng giống như cô trước) deal với người Việt đã làm hồ sơ mình bị chậm. Lý do: tất cả các giấy tờ của cty, bằng lái, passport đều đảo thứ tự. quan trọng hơn là police check. Ở thời điểm đó mình phải làm 2 lần police check. Do có quá nhiều bà con xin visa chạy luật 1-July-12 nên police check phải mất 1 tháng thay vì 10 ngày. Nhưng cũng may là vẫn kịp nộp Decision Ready ngày 26-June, 3 ngày trước cut-off.


Nói thêm về Decision Ready: làm dưới dạng này thì mọi giấy tờ đều phải đầy đủ, sẵn sàng từ bên cty bảo lãnh cho tới bên xin visa để DIAC "decide" thông thường trong 3 tuần là có PR. Nhưng do có hơn 9000 hs cùng nộp trong tháng 6 năm nay nên cái PR của mình mất tổng cộng 3 tháng.


Như vậy thì mình mất gì:


- Baby bonus: con mình sinh tháng 3. nếu có PR trước tháng 9 thì mình vẫn có baby bonus 5000$.


- Mất thời gian và tiền bạc chạy tới chạy lui


- Mất tập trung công việc và stress không đáng có.


- Mất nhiều cơ hội mà không tiện nói ra.


....


Làm sao để tránh:


- Kinh nghiệm đầu tiên: passport là thứ để xin PR. Khi xin Police check ở Úc họ đòi certify copy của 1 cái ID. Nên dùng passport thay vì bằng lái vì bằng lái sẽ đảo tên mình. Còn nữa, khi xin police check ở Úc trong cái form nó có hỏi "mày có tên nào khác hay không" thì cứ phang vo Teo Van Nguyen + Teo Nguyen để nó thể hiện trên cái certificate và khỏi ai thắc mắc.


- Kinh nghiệm thứ 2: bằng lái là thứ quan trọng nhất ở Úc. bạn phải khai đúng thứ tự: First name + Middle name + Family name


Nếu tên có 4-5-6 chữ: Nguyen Thi Dai Dong thì phải để là Dong Thi Dai Nguyen.(Mình để ý thấy đây là tiêu chuẩn mà đa số phiên dịch NATTI sử dụng và ngân hàng cũng vậy)


Tại sao không dùng Dài - Dòng Thị Nguyễn? Đơn giản vì nhiều cơ quan chức năng của Úc khi phát hành giấy tờ cho bạn, hoặc thể hiện trên mạng chỉ dùng First name + Family name. Nếu bạn khai Dài - Dòng Thị Nguyễn thì trên giấy nó chỉ đề là Dài Công và cái Dài từ cái middle nametrở thành tên chính thức của bạn chứ không phải là cái Dòng.


Cụ thể là mình vẫn đang struggling với cái bằng lái vì trên QLD tranpsort nó ghi nhận tên mình là Van Teo Nguyen, và trên mạng phải enter Van Nguyen thì mới lòi ra cái bằng lái của mình còn enter Teo Nguyen thì khỏi tìm ra luôn.


- Kinh nghiệm thứ 3: nếu đã lộn xộn hết rồi thì phải nhờ tới Đại sứ quán hay LS quán. cái ni phải tốn xiền cho các anh chị đó (LSQ ở Sydney thì $50, còn DSQ ở Can thì $30). Làm cái đơn xin xác nhận tên họ, cụ thể ten tao là "Tèo", Tên lót là "Văn", Họ là "Nguyễn". Khi gặp rắc rối giấy tờ thì phải viện tới cái em này.


Giờ này mình cũng còn rắc rối tí khi đi mua nhà. Mình đi ra QLD transport kêu nó chỉnh cho mình thành Teo Van Nguyen nhưng cái con mắm ở đó nó kêu "you enter Australia with this name and you cannot change it, it is registered in our system. You can only change it if you change your name on your VN passport" Tức bỏ xừ. Tao đợi đơn xác nhận của LS tao mang ra tao đổi lại thôi. Chứ không để mày kêu tao là "Văn" hoài sao?


Cuối cùng, khi xin PP Úc, mình sẽ cắt cái tên của mình đi: Tèo Nguyễn. Vợ con của mình cũng vậy luôn. PP Việt nam thì vẫn giữ y cũ để dùng khi ở VN.


Con mới sinh mình phang luon ten chi co 2 chu thoi. Đời trở nên đơn giản hơn nhiều.


Hy vọng là mọi người sẽ không phải gặp sự cố oái ăm như mình ở đây.