Tình hình là thế này các mẹ ạ, em có cô bạn thân ở Úc, cô ấy muốn gửi về cho em 1 laptop và vài chai nước hoa, đáng nhẽ ra để đến tết 2009 cô ấy về VN cô ấy xách về cho em thì ko sao:RaisedEye. Nhưng sao mà chờ được lâu thế chứ:cool:.


Nên em muốn hỏi xem có mẹ nào sắp về VN hoặc có người nhà sắp về VN (Hà Nội hay Hải Phòng cũng được) thì giúp em với nhé, em không ngại chi phí, gửi bưu điện cũng được nhưng mà hải quan VN mình làm việc tắc trách lắm cơ, lần trước cô ấy cũng gửi cho em 1 cái máy ảnh và vài chai nước hoa theo đường bưu điện, phải hơn 1 tháng mới về đến nơi, quà về đến nơi thì con máy ảnh bị hỏng màn hình còn nước hoa thì hộp bị bóc rách lung tung:Crying:.


Mẹ nào giúp được em thì liên lạc với em qua nick Yahoo này nhé maiduong812004


Cảm ơn các mẹ nhiều nhiều:Rose: