Nhiều người thường hỏi tôi đi du học nên học ngành gì là tốt nhất. Rất nhiều bạn trẻ chờ đợi câu trả lời là những ngành nghề "đao to búa lớn" làm trong các viện nghiên cứu hay các viện chính sách như chính sách công, nghiên cứu sinh, nhân chủng học,... vì làm trong đó nghe rất "oai". Trời ơi! Hãy thức tỉnh đi.



Học mấy ngành đó xong là về nước, về nước hết! Không có ở lại được.



Mà về nước thì vào làm trong các viện nghiên cứu tại Việt Nam lương cũng ba cọc ba đồng. Chả trách các ông tiến sĩ bỏ việc hết vì mang danh tiến sĩ làm trong các viện nghiên cứu mà lương có hơn 3 triệu/tháng. Ra chạy xe ôm có khi còn sướng hơn.



Đi du học thì người ta chọn ngành nào mà hot, cái ngành nào mà nước nó thiếu, làm việc lương cao mà còn được định cư sau này, chứ ham mê chi mấy cái ngành nghề hư danh để rồi học xong lại bị đuổi về nước.



Mà ngành để đi du học thì không ngành nào qua được cái Nhà hàng - Khách sạn, quốc gia nào cũng thiếu, quốc gia nào cũng cần. New Zealand đang thiếu 200,000 lao động kìa. Qua đó học 1 năm là đi làm khỏe re, lương cao chót vót.



webtretho



Nhiều người nghe đến du học là lắc đầu, hỏi "tiền đâu mà du với học?". Trời ơi, 200-300 triệu thôi, qua đó đi làm part-time là lấy lại vốn rồi. Học xong mới ra trường làm full-time 40 triệu/tháng, có ngon không? Bởi vậy người giàu đi du học nhiều, rồi đã giàu lại càng giàu. Còn nhiều người viện cớ cho sự túng thiếu của bản thân mà bỏ qua không biết bao nhiêu cơ hội để đổi đời. Vì thế, nghèo vẫn hoàn nghèo.



Du học cũng như một kênh đầu tư, mình đầu tư về kiến thức để sau này đi làm. Mà kiến thức thì nó bền vững hơn nhiều mấy kiểu đầu tư vào bất động sản, chứng khoán, bảo hiểm,...



Nhiều người cứ sợ không có tiền du học. Không có tiền thì ráng mà săn học bổng. Tôi đang nắm trong tay hàng trăm học bổng đây này, mà không thấy ai tìm hiểu. Rồi cứ than "thôi tiền đâu mà đi du học".


Không gì quý hơn kiến thức, đầu tư vào kiến thức luôn là việc đầu tư bền vững nhất. Như cụ Phan Bội Châu từng nói, muốn giàu muốn phát triển thì "chi bằng học". Mà cụ nói rất đúng, có ai thành công trên thế giới mà không học không?