Sắp tới em về VN một thời gian nhưng thấy hơi lo lo vì xã hội VN biến đổi nhanh lắm. Lần trước, mới đi có 1 năm thôi, trở về, ban đầu là thấy shock vì đông người, náo nhiệt, phải một tuần mới quen. Gặp mấy đứa bạn , đứa nào cũng thướt tha còn mình thì đơn giản quá. Bọn nó bảo nhìn mày như con NGỐ, bây giờ sao mặc quần áo rộng thế ( :2: ). Thật sự là các mẹ ở nhà thời trang quá, và có vẻ cầu kì trong cách ăn mặc, trang điểm. nhìn lại mình chẳng make up, cứ quần jean áo pull tẻ nhạt. Chẳng biết đi chơi, chẳng biết theo trào luu gì cả. Có phải ở nước ngoài lâu lâu như chị em mình thì Ngố lắm à?? Làm sao để bớt NGỐ nhỉ??? :17: