Hôm nay ngủ dậy trễ nhưng chưa thấy con yêu đạp đòi ăn như mọi ngày nên mẹ nghĩ ra cái topic này để mọi người cùng chia sẻ cảm giác chăm sóc con, giận con, buồn vì con ko nghe lời, bất ngờ vì con kêu tiếng papa or mâm...


Gửi Mod - nếu topic của em có trùng thì xin Mod đóng dùm, tks Mod.


Derek của mẹ,


Tối wa ba mẹ mê chơi game ko ngủ sớm làm con cũng đạp mãi trong bụng mẹ ko chịu ngủ, sory con trai, chắc tại vậy mà hôm nay gần 11h sáng vẫn chưa thấy con đạp dữ dội như mọi ngày, nhiều lúc mẹ tức cười khi bsi hỏi con đạp nhiều ko, bsi còn nói con sẽ đạp nhiều sau khi ăn no, nhưng sao con trai mẹ toàn đạp dữ trước khi mẹ đói, mẹ ăn no xong là con cũng im ru, hỏi bsi thì bsi chỉ nói " oh, really?". 11h rồi mẹ lấy tay gõ lên bụng, hình như con biết hay sao mà vừa gõ được 3 cái là con đạp mẹ rồi, nãy giờ mẹ type là con cũng liên tục làm trò trong bụng mẹ rồi. Đúng là chưa làm cha mẹ chưa hiểu đuọc tình cảm cha mẹ dành cho con, mang con trong bụng mới thấy thương ông bà ngoại nhiều hơn. Giờ mẹ dậy cho con ăn để con ko đạp nữa.