Hôm này mình mạo muội lập ra topic này, hy vọng các bạn đồng nghiệp có thể giao lưu , chia sẻ những kinh nghiệm trong công việc cũng như trong cuộc sống.Bản thân mình vô nghề cũng được 10 năm.Lúc đầu đi học cũng chỉ là vì chồng làm thợ tóc, ba mẹ chồng cũng đều làm nghề này,nên cũng không hứng thú chi mấy.Nhưng đến khi ra trường , tiếp xúc với khách hàng mình mới thật sự thấy yêu thích nghề-nơi mà mình có thể có sự tự do, bay bổng trong giới hạn của bản cá nhân mình.Cũng có lúc vui khi được khách hàng khen ngợi, giới thiệu thêm nhiều khách hàng mới,cũng có đôi khi phải kiềm nén cảm xúc trước những khách hàng khó tính...Mỗi người khách là mỗi cá tính khác nhau, mà mình được dịp tiếp xúc thì âu cũng là cái duyên của thợ làm tóc chúng mình.Mình vẫn rất tự hào vì mình là hair stylist !