Em mong nhận được sự trợ giúp từ các chị. Em sinh năm 89 và chồng sinh năm 86. Hai vợ chồng e đều có mong muốn đi du học từ trước khi BÉ KHOAI nhà em xuất hiện. Em đang mang bầu được 7 tháng rồi, nhưng gia đình 2 bên vẫn cổ vũ 2 vch là nên đi du học và có hướng ở lại lâu dài để con cái có điều kiện phát triển tốt nhất. 1 trung tâm tư vấn du học đã tư vấn cho vợ chồng em là nên đi Canada vì hiện giờ thủ tục bên đó thuận tiện hơn cả. UK thì không được ở lại mà Mỹ thì xin visa khó. Họ Tư vấn là Chồng làm hồ sơ đi học thạc sĩ, sau 3 tháng họ sẽ làm hồ sơ xin bảo lãnh cho em nhưng không nói rõ là " em phải chờ trong bao lâu". Nên em mong nhận được sự tư vấn từ các chị. Mong các chị giúp đỡ em.