Hi mọi người,

Mình mới qua Mỹ được khoảng 4 tháng thôi, qua Mỹ ngay mùa dịch nên chẳng làm được gì, suốt ngày chỉ quanh quẩn ở nhà ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn. Rảnh rỗi quá nên mình mò mẫm làm vlog chơi, chủ yếu để gia đình và bạn bè mình ở VN biết được cuộc sống của mình ở đây như thế nào. Theo chồng bỏ cuộc chơi, xa nhà xa gia đình, nhớ VN kinh khủng, may giờ còn nghĩ ra cái làm để mà giết thời gian, hy vọng mọi người thích videos của mình và nếu được thì comment nói chuyện qua lại cho mình đỡ nhớ nhà nha (qua tới đây nghe và nói tiếng Việt là mình mừng xỉu lun á)