MM nói chơi 2 cái gạch đầu dòng của Phê


- Tây nó thực dụng lắm, không tình củm như VN --> gì chứ bà thử làm Vịt Kều không tiền về VN vài lần coi thử bạn bè bà con có tìn củm hông


- Tây dễ ngoại tình lắm ... --> tui thấy mấy anh VN ở VN dễ ngoại tình lắm :Laughing:


hí hí ... cái đó tui nghe người bên VN hay nói thôi chứ không phải tui nói đâu :D


bàn chuyện xa mặt cách lòng chơi :D Hôm bữa mình hỏi chồng mình, nếu như tụi mình đang ở hoàn cảnh của VN hồi năm 8 mí, lúc đó dân tình bỏ đi vượt biên rào rào thì chồng mình có để mình ở lại, chồng đi vượt biên không? Chàng bảo, có đi thì đi chung, ở lại thì ở lại chung. Mình nói lỡ đi chung mình bị hải tặc hiếp thì sao. Chồng nói thì phải chịu. Mình hỏi: thà là để vợ bị hiếp chứ không để vợ ở nhà rồi anh bảo lãnh qua sau? Chồng nói thấy mấy người ở đảo vá víu tình cảm, rồi cuộc sống những ngày đầu ở mỹ bơ vơ người ta cũng rổ rá cạp lại với nhau thành ra phản bội vợ chồng ở xa, nên không muốn. Mình hỏi lỡ em bị hiếp anh chê anh gớm em thì sao? Chồng nói không đâu, chuyện tai nạn mà, mà em hỏi gì linh tinh quá, ngủ đi. :Laughing: (chắc bí đường trả lời rồi nên đánh trống lãng :D)


Mình kết luận: 1) anh không chung tình, anh sợ không bước qua nổi cám dỗ :D và 2 là, anh không tin vợ, anh sợ vợ ở nhà ngoại tình. :D


Thế mới thấy thời mình ở bây giờ may mắn lắm!!!