Mình thấy có mấy bạn mở topic ở nhà buồn chán. Mình cũng xin bon chen topic này để nói về cái chán của người đi làm.


Dạo này mình đang chán công việc kinh khủng. Công việc thì chậm, suốt ngày cứ ngồi xài internet với trông hết giờ đi về. Bình thường bận thì công việc cũng chán ngắt, suốt ngày đóng vai ác. Mình mệt mỏi và chán công việc này, nhưng lại ngại khi nghĩ đến chuyện tìm việc mới. :RollingEy:Tìm việc mới có nghĩa là seniority start over, pension cũng hông có (vì bây giờ hầu hết các công ty do away with pension rồi), chưa kể đến chuyện lương có khi không bằng.


Túm lại là ước gì ko phải đi làm, ngồi nhà nấu nướng cơm nước lo cho chồng thôi. :Worried::RollingEy::rolleyes: