:((chào các mẹ trên web trẻ thơ ,e giờ đang không biết phải làm sao nữa,mong mọi người giúp e,e đang rất khổ tâm vì không biết nên làm thế nào.chuyên là hơn 2 năm trước vợ của e có theo gia đình sang mỹ vì đc bảo lãnh qua mỹ sống,nhưng giờ đây cô ý thay đổi(thay lòng đổi dạ) cô không cần e nữa,gia đình vợ thì né tránh,ngoài mặt họ nói ko có gì,gia đình ở VN ng biêt chuyện thì họ né tránh e,nhạt nhòa lắm,cô ấy cũng tránh né e ko chịu đối thoại,e nhớ lần trước cách đây khỏang hơn 2 năm khi cô ấy đi e có hỏi các mẹ về tình trạng của bọn e thì được mẹ cỏ bảo và e thấy rất đúng mặc dù e khi đó chưa nói hết sự thật ra,nh mẹ cỏ vẫn nói đúng(mẹ nào có nick là mẹ cỏ giúp e với,vì e dám chắc mẹ rất rành về di chú nê mới nói chuẩn đến vây,) nói thật khi đi gia đình e phản đối giứ lắm nhưng e iu và tin tưởng cô ấy nên đã nhất quyết ko nghe lời bố mẹ,cũng bởi vợ và gia đình vợ hứa hẹn nhiều lắm chứ e đâu có ngờ ngf ta lại thay đổi nhanh đến vậy,e là đàn ông con trai,trẻ tuổi còn đợi chờ dc sao cô ấy lại thế chứ,hơn nữa đi cả nhà với nhau chú có phải 1 thân 1mh ko nơi lương tựa đâu,bên đó lại có cô co bà nội vợ nữa,mà nhà cô rất có dk chứ có kham khổ gì đâu,lại giúp đỡ hết sức nhiệt tình.vả lại bon e còn có 1 đứa con chung,.e bây giờ đang rât bối rối ,nhớ lại hồi trc đươc mẹ cỏ tư vấn nên giờ rất mong mẹ cỏ và các mẹ ranh về luật pháp và luật di chú bên đó giúp đỡ,à mà e nhớ ko nhầm hình như mẹ cỏ ở westminster thì phải,gia đình vợ e trc ở gaden gover giờ thì chuyển đến gần khu vui chơi disneyland hay sao y,vì e hỏi nh gia dình bảo mới chuyển vả lại nhà chú rể đăng ký dùm nên chưa rõ dàng,ai có thể giúp e làm ơn mail cho e qua mail :haiphong8389@gmail.com ,vì lý do riêng tư nên e chỉ có thể nói đến thế rất mong các mẹ giúp đỡ e,e cám ơn các mẹ đã đọc và cho e nh lời tam huyết vì giờ này e dg rất bối rối ko biết phải làm sao nữa..