Số là em đang có bầu bé đầu lòng sắp sanh. Tính em thì rất nhát, không có bạn bè nhiều, chỉ có vài người quen khi đi sinh hoạt Giáo lý nhà thờ, nên khi có ai hỏi có tổ chức Baby shower không thì em bảo không, vì em rất ngại nhận quà từ người khác, trong khi mình không có gì để đáp lại.


Trong công ty ông xã, lần rồi sếp anh ấy bảo "các cô trong công ty muốn tổ chức Baby shower cho vợ mày đấy", ông xã em nói "vợ tao không định làm Baby shower". Tưởng là qua truông rồi, hôm nay, ông xã forward cái thư của người đại diện nhóm nữ trong công ty, trong thư họ bảo nhất định phải làm baby shower cho em tại công ty vào tháng 9 tới.


Em boăn khoăn, không lẽ mình tới đó ăn, nhận quà rồi thôi, kỳ quá, giống như nợ người ta cái gì đó. Mà không để họ tổ chức thì lại phụ lòng họ.


Các chị cho em biết khi được tổ chức Baby Shower như vậy, bổn phận mình phải làm những gì?


Em xin chân thành cảm ơn trước ạ.@};-@};-@};-