Các mẹ thân mến ơi,


Em thấy nhà mình phủ rất rộng trên nhiều nơi ở Mỹ, Úc, Âu, nhưng chưa thấy mẹ nào lên tiếng ở Tây ban Nha cả..


Hic..hic.., e nghĩ chắc là có nhưng các mẹ chưa lên tiếng.. Có mẹ nào ở đấy thì ping đi.. mình lập hội chia xẻ..


Giống như hồi em ở Mã, cứ tưởng là không có ai, ai dè có đông vui lắm nhưng các mẹ chọn phương pháp ..im lặng..


Em nghĩ, những mẹ nào mới chuyển đến sống ở chỗ mới đều thiết tha có những chỉ dẫn ban đầu..


Em lót dép ngồi hóng các mẹ vào cho vui nhé..


(PS: e chưa ở TBN đâu ạ, mà chỉ đang ngấp nghé nghĩ về nó thôi..hihi)