Em tình cờ quen 1 người bạn trên 1 diễn đàn trao đổi email cũng 1 thời gian. Hơn em 10 tuổi, nói đang làm cho cty chevron ở Anh, đi làm cách nhà 30', mẹ là người Nga sinh ở Anh. Vợ anh ta mất năm 2012 do tai nạn, hiện sống cùng đứa con gái 11 tuổi. Anh ta gửi cả đống hình của anh ta và 1 tấm hình con gái anh ta. Thấy anh ta khá đẹp trai, tuy nhiên trong 2 tấm hình gửi em mà anh ta nói là đi công tác newyork thì lại thấy đống chữ trên các bảng tên người trong buổi họp lại toàn tiếng Nga. Anh ta nói đã từ chối tham gia dự án của cty ở venezuela và xin nhận đi dự án ở malays 2 tháng để sau đó qua vn thăm em. Em nói anh ta sạo và đặt nghi vấn. Anh ta liền chụp hình certificate cty ký cử anh ta đi malays, dùng mobile số của Anh gọi cho em và khi đến malays thì dùng số mobile ở malays gọi cho em. Nhưng giọng Anh của anh ta khá lạ (dù anh ta sống ở london và em từng làm việc với 3-4 ông sếp trực tiếp là người Anh) => cảm giác không phải giọng Anh bản xứ, và hình anh ta với con gái anh ta cũng nhìn có nét của người Nga. Em ko phân biệt Việt, Nga hay Anh nhưng em nghi vấn anh ta đang nói dối nên thấy hơi khó chịu. Em cũng chẳng có tiền bạc của cải gì để sợ bị lừa gạt. Nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy có nghi vấn, nghi ngờ người bạn này. Anh ta vẫn quả quyết là ko nói dối và nói 2 tháng nữa khi xong dự án ở malays, được nghỉ phép vài ngày sẽ sang vn chơi & thăm em. Các anh chị cho em ý kiến với???