Xin chào các bà mẹ sống ở châu Âu, em tên là Nhã, chồng em là người TâY Ban Nha, sang năm tới em dự định sẽ di cư qua bên đó nhưng cũng rất là nhiều âu lo. Coi như là bắt đầu từ con số 0 to tướng.


Ở Việt Nam, em làm việc trong cửa hàng của gia đình, được sự bảo bọc rất nhiều từ ba mẹ vì thế mà khi sang bên Tay Ban Nha, em không biết nên làm công việc gì hoặc bắt đầu học nghề gì ở đây để có thể qua bên đó làm.


Em năm nay 30 tuổi rồi năm sau lại dự định có em bé và dĩ nhiên, việc trước mắt cần làm là học ngoại ngữ để hòa nhập rồi sau đó mới tìm việc làm. Gần đấy, em căng thẳng lắm, không biết các chị thời gian đầu qua bên đó như thế nào. Mong nhận được sự đồng cảm và chia sẻ của các chị