Gửi tất cả mọi người và những ng cùng chug trí hướng như em .


Em sinh ra và lớn lên ở VN . Có thể đối với mọi người ước mơ của e duòng như quá đơn giản và nhỏ bé , ước mơ lớn nhất của e từ lúc còn nhỏ đến giờ là mong muốn đc sống và làm việc , lập nghiệp ở Trug quốc , chỉ là trung quốc thôi , chứ dù có cơ hội sang những nc giàu có hơn nhưng đó cũng ko phải ước mơ thật sự của em . vì điều kiện, kinh tế hẹp hòi ko cho phép và cũng ko quen biết ai bênn đó ,tiếng tăm thì cũng ko biết nói , nen em đành phải ngậm ngùi gác lại ước mơ của e , cuộc sống cũng ko đc như e hằng mong muốn và sự cố gắng của e cũng chỉ đc gác lại cho tới bây giờ ,


Nếu tự túc đi 1 mình , ko một người quen biết ,trong khi tiếng tăm ko biết thì chắc chắn em ko thể làm đc ,


Nói thì e cũng chỉ bập bẹ đc 1 ít tiếng Quảng , chứ cũng gần như ko biết


Cho đến hôm nay , niềm đam mê cũng như niềm ao ước đc sống lập nghiệp ở bên đó ,và cũng vì nơi đó là quê huơng của em .


Em mạnh dạn post bài này trên những diễn đàn mà có liên quan đến tq , và cũng chỉ mong rằng ai đó giúp đc em , em xin làm ko công cho họ 1 thời gian ( đến khi em biết nói tiếng tq đc giao tiếp đc ) bất kể việc gì , trừ những việc phạm pháp và mong rằng đừng bán e vào ổ lao động khổ sai là đc rồi ( em chỉ cần ai đó giúp em chỗ ăn ở tử tế là đủ rồi ) và những thủ tục cần thiết để em đc có thể sống ở tq ,


Cũng như tiêu đề trên , em chỉ mong ai giúp em đc như vậy thôi , em ko cần hay suy nghĩ gì đến tiền nong hay công luơng gì cả , bước đầu tiên em chỉ cần chỗ ăn ở tử tế ,và em học nói đc tiếng là đủ rồi , dù là 1 2 hay 3 năm cũbg đc (ko nhất thiết cuộc sống là phải cao sang sung túc )( dù gia đình người đí nghèo đến mấy em chắc chắn cũng sẽ làm cho họ hay phụ họ làm việc bất kể việc gì họ đang làm )


Em xin tự giới thiệu về em chút


Em là Nam


Em 23 tuổi ,sống tại Hải Phòng , chưa có gia đình ,


Hiện tại em có biết 2 nghề chính, là nghề làm Tóc kinh nghiệm đc 4 năm , và Xăm nghệ thuật kn đc hơn 1 năm , và em cũng từng làm bồi bàn ở những quán ăn , nhà hàng , quán bar đc nửa năm , Nhưng có thể sang đc bên đó , em sẵn sàng từ bỏ he nghề hiện tại của em để chỉ cần em có cơ hội đc tự lập nghiệp bên đó :d


Lý lịch em hoàn toàn trong sạch , có thể tìm hiểu gia đình hoặc CA phường hay hàng xóm xung quanh về lý lịch của em


Em thật sự mong 1 ngày nào đó có ai đó giúp đc em , có cơ hội cũng như đièu kiẹn đc sống ở ben đó ,em cũng sẽ ko làm phụ lòng ng đó , cố gắng hết sức mọi phương diện


Em ko biết ăn nói nên cũng chỉ viết đc như này để mọi người đọc


Y/h : changtrai_kothe_va_cothe


mail : @gmail.com">mr.ma1990@gmail.com


Số điện thoại thì e sẽ trả lời và nt lại số điện thoại sau


Vì lý do em sợ nhiề ng gọi điện đùa thì .......


Em online cả ngày , ai giúp em thì gửi tin nhắn vào mail hoặc y/h để lại số điện thoại cho em nhé ,


Hoặc trả lời trên dd để lại sdt , em sẽ liên hệ lại ngay ạ


Em cám ơn mọi ng , mong mọi người giúp hoặc giới thiệu cho em


E xin lỗi vì post ko đúng chỗ