Chào mọi người, mình gia nhập diễn đàn đã lâu nhưng chỉ đọc chứ không thảo luận gì nhiều. Nay có điều suy nghĩ mất ăn mất ngủ mấy hôm này tìm hiểu mà chưa ra. Nên mạo phép đăng bài hỏi, mong mọi người giúp đỡ mình.


Tình trạng của mình đáng lẽ phải vui nhưng mình lại thấy lo. Mình vẫn giấu bx chưa nói ra để cô ấy không phải lo lắng. Mình và bx dự định cưới vào tháng sau. Nhưng bị nhỡ kế hoạch. Hiện bx mình mang thai được 2 tuần r. Vậy làm mình rất lo vì du học sinh trường nghề không được mang thai. Sẽ bị mất tư cách lưu trú. Trường nào khó tính sẽ trục xuất khỏi nhật