Xin chào tất cả mọi người!


Em đăng kí là thành viên ở wtt được hơn 1 năm và đây là lần thứ 2 em viết bài, sau 1 cmt từ năm 2011 em để lại nick yahoo nhận phiên dịch pttm tại HQ.


Tháng 9 vừa rồi bạn phamthiha83 (mminhha83- nick yahoo) và em có liên lạc với nhau để trao đổi về việc sang HQ pttm. Trước hết khi chưa giới thiệu năm sinh, em đã tôn trọng và luôn gọi Hà bằng chị. Nhưng sau này Hà nói sn 88 nên bọn em gọi như bạn bè : tớ - cậu ( Em sinh năm 86 )


Khi đấy Hà chưa xin được visa nhưng có nói không có gì thay đổi thì 15/10 sẽ sang HQ và hỏi em về việc phiên dịch. Hà nói Hà đi cùng 2 người nữa. Thật tình cờ một hôm em đang chat với Hà thì có chị tên TH pm nick em hỏi về việc phiên dịch pttm và cũng nói sẽ sang cùng 2 bạn khác,chị TH cũng nói dự định 15/10 sang bên này. Em nói lại với Hà và hỏi tên chị TH để nói cho Hà biết thì hóa ra Hà và chị TH cũng biết nhau và sẽ cùng đi. Nhưng do Hà là người liên hệ với em trước nên khi chị TH nói chị nhờ em phiên dịch và chăm sóc chị những ngày ở bên này, em đã không trả lời chị TH luôn mà có pm để hỏi Hà xem Hà sẽ sang đây và có cần em phiên dịch không? Khi Hà xin được visa, Hà nói chuyện với em ở yahoo là: "ớ với cậu kí hợp đồng đi". Em có nói rõ với cả Hà và chị TH, hiện tại em đang đi làm ở công ty nên mọi người cần em đi phiên dịch và thời gian cụ thể như nào thì thông báo cho em trước để em sắp xếp công việc của em nữa. Trước khi sang chị TH nhờ em liên hệ hẹn lịch tư vấn ở 5 bệnh viện. Hà có hỏi em là chị TH hẹn lịch ở những đâu mà nhờ em hẹn 2 chỗ cùng với chị TH. Em thống nhất với Hà và chị Thu, tiền phiên dịch là 100.000w/ngày.


Em bắt đầu phiên dịch cho Hà và chị TH từ chiều ngày 15/10, cả ngày 16/10 và sau khi Hà có lịch pttm vào ngày 19/10, em phiên dịch và ở qua đêm ở bệnh viện cùng Hà cho đến sáng 20/10. Khi Hà pt xong và được đưa lên phòng bệnh, y tá có đưa đơn thuốc. Thấy Hà đau nên em có nói với Hà: " Tớ đi mua thuốc cho cậu bằng tiền của tớ trước. Khi cậu trả tiền phiên dịch thì cộng cả tiền thuốc trả tớ." Và tiền thuốc hết 42.300w, em có để lại hóa đơn trong túi thuốc cho Hà.


Ngày 22/10 Hà phải đi khám lại, em cũng đến bệnh viện dịch cho Hà và dẫn Hà ra Myungdong.


Do em đi làm ở công ty nên không thể lúc nào cũng cầm điện thoại để kakaotalk với Hà được. Ngày 26/10 Hà có lịch hẹn đến bệnh viện cắt chỉ nhưng Hà đã thuê 1 bạn phiên dịch khác mà không hề nhắn tin báo cho em, cho đến khi chiều ngày 25/10 em nhắn tin hỏi. Buổi sáng 25/10 Hà có điện thoại cho em nhưng em bận không nghe máy được, thiết nghĩ ít ra Hà nên thông báo cho em biết. Vì bản thân em đã có trách nhiệm, đã xin công ty nghỉ để có thể đi dịch nốt cho Hà.


Đoàn Hà sang đây dự định 25/10 sẽ về nhưng do lịch pt không sắp xếp sớm hơn được nên phải chờ đủ 1 tuần để cắt chỉ mới có thể về VN được. Hà pt ngày 19/10 và 26/10 cắt chỉ, nhưng chị TH đi cùng pt ngày 20/10 và 27/10 mới cắt chỉ nên trước khi đổi vé Hà có nói với em chắc để ngày 27/10 về cùng chị TH và sẽ đến khách sạn chị TH để đi cùng. Tối 25/10 khi kakaotalk, em có hỏi Hà quyết định ngày nào về chưa? Hà trả lời: " Đang định về ngày 26 nhưng chưa đổi vé. Mai cứ ra sân bay xem thế nào." Ngày 26/10 em bận việc ở công ty nên cũng không để ý, đến hơn 5h chiều Hà nhắn tin cho em: " cậu ơi cho tớ số tài khoản của cậu, tớ gửi cậu tiền chăm tớ mấy bữa. Xin lỗi cậu nhé. Đừng giận tớ. Thứ 2 vn hoặc thứ 3 tớ gửi cậu nha". Lúc đấy em thật sự rất tức giận, vì xin lỗi chẳng có ai đi dịch mà lại để về VN chuyển tiền, cũng chẳng phải quen biết hiểu nhau gì cả. Nhưng em vẫn nhẹ nhàng và ok nhắn cho Hà stk bên này của em, cùng lời nhắc: " Hôm trước tớ mua thuốc, hóa đơn có trong túi thuốc nhé. 42.300w", Hà nói " cậu không nhắc là tớ quên mất đấy". Tối chủ nhật 28/10 Hà nhắn tin lại hỏi em: " Cậu ơi cậu có stk của VN không?" và em cho em em ở VN sđt của Hà để nhắn tin stk cho Hà.


Em chờ đúng đến ngày thứ 3, không thấy Hà chuyển khoản nên có nhắn tin đt về VN, nhắn tin kakao talk hỏi Hà nhưng không hề thấy Hà trả lời, điện thoại Hà cũng không nghe máy. Thứ 6 ngày 2/11 chị họ em đã điện thoại cho Hà và cũng có nói qua nói lại với Hà. Sau đấy Hà nhắn tin kakao talk cho em: " Tiền của cậu thì tớ sẽ trả nhưng không cần cậu cho chị họ của cậu đòi tớ đâu. Cũng vì mặt mũi sưng mà tớ không đi đâu nhiều." Em có trả lời lại Hà như thế này: " Tất nhiên là cậu phải trả chứ không phải là sẽ. Vì cái từ sẽ chẳng biết bao giờ mới thực hiện. Đấy mới là chị họ tớ làm bên báo thôi. Còn cậu bận thì ở nhà nói cho tớ cái hẹn chính xác là khi nào chuyển khoản. Ngay cạnh chung cư cậu ở có ngân hàng đấy. Thế nhé!" Nhưng thật sự em không hiểu sao lại có đứa mặt trơ như Hà :)) Đến tận ngày 7/11 vẫn không hề chuyển khoản, em gọi điện không nghe thì bảo " Có phải lúc nào tớ cũng cầm máy đâu". Nhưng xin lỗi em điện thoại 2 ngày liên tiếp, nhắn tin liên tục. Trưa thứ 6 ngày 2/11 còn nhắn tin sang " cậu nói em cậu gửi lại dùm stk" và em đã nhắn tin lại cho Hà số tiền phiên dịch Hà cần trả cho em : Ngày 15 + 16 + 22 = 100.000w, ngày 19 = 100.000w, tiền thuốc 42.000w. Tổng 242.000w = 4500k vnd. Vì nghĩ thứ 6 rồi đến thứ 7 cuối tuần nên em đã cố chờ Hà đến thứ 2 tuần sau tức 5/11 nhưng vẫn không hề thấy Hà chuyển khoản. 6/11 em tiếp tục nhắn tin nhưng Hà cũng không hề trả lời. 7/11 em nhắn tin + điện thoại Hà không nghe máy. Thực sự em đã không thể chịu đựng được nữa và nhắn tin rất dài ở kakao talk cho Hà với nội dung như sau:


" Hà ạ! Tầm này thì không tớ bạn gì nữa nhé! Vì chị hơn em vài tuổi chứ cũng không phải 2 tuổi bình thường. Và thật ra em cũng không đủ tư cách để xưng hô như thế. Chị nói cho em nghe một lần cuối, chị là người lớn và chị không chơi trò của bọn trẻ trâu. Em cũng lấy chồng, có con rồi, chị nghĩ em phải biết suy nghĩ và có trách nhiệm với lời nói của mình. Nói là làm chứ không phải nói rồi để đấy. Số tiền dịch chị nghĩ với em không nhiều, nhưng chị không hiểu tại sao em lại cư xử như thế. Ít ra em cũng nên nhớ thuốc mà em uống sau pt là tiền chị bỏ ra mua đấy. Chị mua thuốc cho em như thế, em có cảm ơn chị một lời nào không? Em đi về mà không trả tiền, chị đã rất tử tế cho em stk. Nhưng bao nhiêu ngày rồi em không thực hiện lời nói của mình? Làm người lớn thì phải cư xử cho đúng, đừng để đánh mất danh dự của mình vì mấy triệu như thế. Chị đã nhún nhường không nói nặng lời, đã nhắn tin cho em rất tử tế nhưng em vẫn không nhắn tin lại và không nghe điện thoại.Chị nói cho em biết, em có thể im lặng nhưng chị thì không cho qua đâu. Pttm luôn là chủ đề hot ở VN, đặc biệt việc sang HQ pttm được rất nhiều người quan tâm. Chị thừa sức để đưa chuyện này lên báo để cho những người sẽ sang đây pt, những người sẽ đi dịch lấy làm bài học. Chị cho em thời gian nốt ngày hôm nay tức thứ 4 mùng 7/11 để em chuyển khoản 4.500.000vnd. Qua ngày hôm nay em không chuyển thì chờ một ngày gần nhất đọc và thấy em trên báo. Chị nói rồi, chị là người lớn, làm việc có trách nhiệm và chị không đùa. Lúc còn vui vẻ và tôn trọng nhau, em nên thực hiện lời nói của mình. Tin nhắn yh, tin nhắn đt, kakao talk chị vẫn lưu hết nên chỉ cần sau ngày thứ 4 em không gửi trả chị thì chị sẽ cung cấp thông tin cho anh chị chị và cả kênh 14 nữa. Ảnh của em rất tiếc chị không lưu được ảnh riêng mà là ảnh em chụp cùng con. Nhưng chị đủ biết thế nào để không làm ảnh hưởng đến một đứa trẻ vì cách cư xử của mẹ nó, nên chị sẽ nhờ pv biên tập làm mờ hoặc cắt cảnh bé ra. Còn không, em không gửi trả thì có ngày em sẽ nhận được tờ rơi in ảnh của em quanh khu Everich mà em ở. Thậm chí có thể lên đến tầng 20. Làm người vợ, người mẹ, đừng để chồng em biết chuyện chẳng ra gì như thế này. Thế nhé! Chị nói đủ rồi và cũng không còn gì để nói thêm. Sau ngày hôm nay như thế nào đấy là do em quyết định. Còn chị, nói là làm, thế thôi."


Và Hà đã nhắn lại cho em: "Nhà thuê thôi. Không ở đây thì đi chỗ khác. ok", còn thách thức, nhớ đưa lên báo vnexpress, báo đấy có nhiều người đọc" :)) Thật sự em không nghĩ có người mặt trơ tráo như vậy. Lúc cuối cùng em xưng mày tao với Hà, chẳng thể nhịn hơn được nữa.


Sáng 7/11 Hà có cho "1 ông xe ôm" điện thoại cho chị họ em ở SG, nhất định hỏi địa chỉ nhà để mang tiền đến. Chị họ em hỏi ông kia là tiền ai gửi, ông ấy bảo không biết :)) Hà còn nhớ Hà nói gì với chị ấy không? " Chị sợ chị đ' dám cho địa chỉ nhà à? Chị chỉ là con chó chui gầm giường"


Và đến tận bây giờ vẫn bặt vô âm tín, tiền không trả ạ.


Thủ đoạn của Hà có giống khi Hà đi pt mông ở bên Thái không hả Hà? Đáng lẽ 27/10 về mà Hà về 26/10, ra đến sân bay Hà mới nhắn tin hỏi stk và xin lỗi. Hà đã có thời gian cả ngày 26/10, Hà có thể liên hệ hẹn chị đến lấy tiền cơ mà! Hà nói : " Tại sao Hà không gửi bà TH? Vì Hà không tin tưởng bà ấy" :)) Chị TH và Hà biết nhau từ VN, cùng làm giấy tờ sang đây, mà Hà nói Hà không tin tưởng, thế cái đứa chẳng biết gì mà chỉ biết tốt với Hà thì có niềm tin ở Hà à? Như người khác, khi Hà bỏ về mà không trả tiền, Hà đã bị ăn chửi rồi đấy! Và nếu là một đứa biết nghĩ, cảm thấy có lỗi thật sự thì thứ 2 ngày 29/10 đi chuyển khoản trả ngay chứ không phải chờ đến lúc người ta đòi nợ đâu. Số tiền đấy có thể với mọi người không nhiều, nhưng với chị là công sức, là lòng tốt bỏ tiền ra mua thuốc hộ em đấy Hà ạ! Hà nói" Nếu không trả tiền cậu thì tớ hỏi stk làm gì? :)) Xin lỗi chứ hỏi stk đến tận 3 lần xong vẫn không thấy tiền đâu thì hỏi để làm gì? Kéo dài thời gian à?


Hơn 1 tuần em bận bây giờ mới có thời gian viết bài được. Mọi người cho ý kiến xem như thế có phải là lừa đảo hay không ạ?


Còn Hà, đây mới chỉ là bắt đầu thôi Hà nhé! Lúc ở kakao talk chị đã tức giận và nói " Tao bố thí cho mày". Nhưng nghĩ lại, loại người như em không đáng để bố thí :)