Chào các mẹ! Chúc các mẹ ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ.


Em đang làm ở CT đóng gói các loại củ quả. Nói Ct cho hoành tráng nhưng là CT gia đình thôi. Em làm từ 8h sáng và hiện nay ông GD đang muốn tuyển người làm buổi đêm từ 2h sáng (giờ rất củ chuối). Chứ buổi ngày thì đầy người rồi. Vì vậy có mẹ nào hoặc chồng của mẹ nào muốn làm thì liên hệ với em nhe.


Luơng là 1000/h.Thường thì chỉ làm đến 7h sáng thôi, nhưng nếu ai muốn làm thêm cũng được.


Công việc chân tay, đối với con gái thì cực kì nhàn chỉ cần đứng bỏ củ vào bao bóng là thôi, con trai thì thỉnh thoảng phải khiêng hàng. Làm công việc không oai chút nào cả nhưng được cái những loại mình làm như cà rốt, khoai tây, hành tây, cà chua, dưa chuôt, cam quýt thì được ăn và mang về vô tội vạ luôn ạ. Nhà em toàn mang về đi cho thôi.


Và 1 chút kinh nghiệm xin việc cho các mẹ đang tìm việc nữa là. Các mẹ nên đọc thông tin sớm nhất và gọi sớm nhất cho người ta để còn có thể nhận được PV. Ví dụ nếu đọc báo thì JOB aidem và domo là có từ ngày chủ nhật nên ngày chủ nhật lấy ngay về ngâm kíu, sáng thứ 2 gọi luôn. Thứ 2 là các trang web như trang em hay xem đây (hơi giống job aidem)http://area.e-aidem.com/search/place?e=2&k=14 nó cũng cập nhật thông tin vào sáng chủ nhật.


Bây giờ e thấy xin việc rất khó, kể cả những người rất giỏi tiếng Nhật, thậm chí việc buổi đêm, vì bây giờ các ông các bà người Nhật buổi ngày ngồi ghế xoay làm việc thì tối vẫn đi cày tiếp.


Với lại những mẹ đang cần việc thì cứ xin đại CV nào đó để giải quyết xì choét đã khoan tính đến luơng bổng thì mới dễ tìm ạ.


E viết chút đó đã, có gì em viết thêm sau nhé