khai láo hồ sơ, dối trá về người bảo lãnh, động cơ đi nhật không trung thực, v.v..
Giờ mình tự làm hồ sơ trường nào cũng từ chối. Mình có nhờ bạn gái bên Nhật bảo lãnh qua Nhật học tiếng Nhật, nó cũng từ chối nốt.Công ty du học chả mất mát quái gì. Hồ sơ nó cứ nhận, hứa hưu hứa vượn nó cứ hứa, nhận hồ sơ xong nó thu lê phí hồ sơ, thu xong nó ko trả bạn đâu. Làm được nó thu thêm phí, không làm dc nó trả hồ sơ cho bạn, trả hồ sơ lắc nhắc, vì hồ sơ không biết nó quản lý thế nào, nó rải hồ sơ bạn lung tung thì phải, hoặc nó cố ý không trả ngay, chả hiểu nữa, nhưng với công ty du học, xem như hết trách nhiệm. Nghe là vậy nhưng phía sau, bạn đã bị phốt ở cục xuất nhập cảnh Nhật. Và cứ thế, con đường đi Nhật của bạn sẽ rắc rối mãi