Các mẹ ơi sao e thấy người ta xin visa đi Singapore dễ vậy mà e thì cứ lận đận mãi từ đầu tháng 6 tới giờ vẫn ko đậu visa,lần trước bên công ty điẹn báo e rớt visa,và giờ họ đang gửi lại đợt 2,nhưng tình hình là bên đó bữa nay làm gắt lắm nên bảo e đừng hy vọng nhiều,huhu.


Chuyện là e đang ký đi Intérnhip từ 6-12 tháng bên Sing,e đăng ký làm hồ sơ bên công ty từ cuối tháng 5 tới giờ,mà cứ chờ hoài đợi mãi vẫn ko thấy kết quả khả quan,e cũng ko nghĩ là bị công ty lừa,vì e vẫn chưa đóng phí gì ngoài mấy chục đô sing làm giấy tờ thôi,vì cty bảo khi nào có visa e mới phải đóng.E có quen 1 anh cũng đky cùng đợt với e mà anh í bay từ hồi tháng 6 rồi.E buồn quá vì suốt ngày cứ phải đợi chờ kết quả visa,lần trước nghe tin rớt visa mà e buồn gì đâu,vì e chuẩn bị tinh thần để tgia chương trình này lâu lắm rồi,muốn đi lắm để học hỏi thêm kinh nghiệm cg như trau dồi thêm kiến thức.Giờ e lại ngồi đợi chờ và hy vọng lần này họ sẽ cho e đậu visa.


Các mẹ ở Sing cho e hỏi dạo này bên í làm gắt lắm ạ,thường thì bao lâu có kết quả visa vậy ạ,hồ sơ e nộp lên hồi tuần trước,e điện lên cty thì họ bảo có kết quả họ báo e liền.Buồn quá,e cứ tưởng là e bay từ hồi tháng 7 cơ,nên hè rồi e chảng làm gì chỉ ngồi đợi thôi,mà giờ ko đi được là coi như e đã bỏ phí cả 2 tháng hè rồi,huhu:(((((