Em vừa bị một bên may đồng phục đâm cho một quả đau quá các mẹ ạ, em viết lên đây để các mẹ biết mà tránh.


Chả là Công ty em cần may mấy trăm áo đồng phục, nhưng thời gian cần hàng và duyệt mẫu cũng hơi gấp. Em có liên hệ với bên đồng phục bamboo để làm, giám đốc bên đó qua cả văn phòng bên em làm việc cũng thỏa thuận thống nhất về giá cả, thời gian và thời gian sản xuất mẫu.


Lẽ ra tới 18h ngày chủ nhật là bên em nhận được mẫu rồi, thế mà đến 16h giám đốc bên đó nhắn tin cho em nói là không làm được, sau đó thì em gọi lại mãi không nghe máy. Có vấn đề gì phải báo hoặc nghe máy để cùng giải quyết, đây hàng thì cần gấp vì đã nhận lời với bên đó rồi nên em cũng chẳng hỏi bên nào nữa, đến phút chót thì lật lọng làm em không kịp trở tay.


Sáng nay em dùng số lạ gọi điện đến cho cái bạn giám đốc đấy, nghe máy một câu xin lỗi còn không có, lại nói kiểu trở mặt chứ. Đúng là làm ăn chộp giật, làm ăn kiểu này không biết thọ bao lâu.


Em thiết nghĩ, may quá chưa chuyển tiền làm hàng cho bên đấy, nếu không giờ em ngồi mếu không thành tiếng cả ngày rồi.


Share cho các mẹ biết, để có khi cần thì tránh mấy cái đứa làm việc kiểu đấy ra