Em không mè nheo nhõng nhẽo nhưng lại rất muốn đc anh quan tâm lúc em buồn, em vui


Em không cần anh đi xe tay ga, chỉ cần có wave anpha và đưa em đi chơi xa là được.


Em không cần anh phải mua quần áo, giày dép, túi xách cho em. Vì em vốn tính đơn giản không cần quá nhiều đồ. Những thứ e cần em hoàn toàn có thể mua được.


Nếu nghĩ tán em mỗi lần đi ăn phải lo lắng kinh tế thì khoir cần anh nhé. Với em quán vỉa hè cũng ngon lắm rồi. Em kẹt xỉ lắm bỏ ra vài trăm ngàn để ăn 1 bữa là điều quá lãng phí. Đời cha ăn mặn đời con khát nước. Em không muốn con mình sau này thiếu ăn chỉ vì chúng mình thời trẻ tiêu pha


Nhưng anh à!


Em không xinh đâu, chỉ tạm nhìn được thoii. Em cũng không khéo léo nấu ăn cũng không giỏi nữa


Em cũng không muốn lấy ck xa càng gần nhà càng tốt. Em ở xứ thành Nam. Nếu anh cùng quê hoặc ít nhất là sinh sống va làm việc tại Hà nội thì tìm em anh nhé!


Một điều nữa e 93 tuổi gà. Ny và có thể là ck tương lai của em 88 89 91 thì sẽ tốt hơn cho 2 đứa phải không anh


Điều cuối cùng nhắn nhủ anh: yêu em không khó!