Năm có 4 mùa thì mùa xuân là mùa đẹp nhất,còn con người Tuổi thanh xuân là tuổi đẹp nhất.


Chúng ta đang trong độ tuổi đẹp nhất của đời người. nghoảnh lại tuổi thơ của cta trôi qua như 1 cơn mua rào vậy. Nhanh tới mức mà mình chưa kịp hưởng thụ nó thì đã qua mất rồi.


Còn bây giờ là tuổi xuân. em tự hỏi mình có cái gì?


1. tuổi trẻ sức khỏe, nhiệt huyết,


2. Công việc.


3. tiền bạc


4. tình yêu.


...


Bạn có những thứ gì rồi. còn mình chỉ có cái số 1 ( trộm vía là ko hay ốm hihi) cái số 2 thì cũng dặt dèo lắm ... nó kéo theo cái thứ 3 cũng chả sao lun... hình như vì thế nên cái thứ 4 nó cũng chả thế nào luôn. 1 tình yêu đẹp của tuổi trẻ cũng khó nhỉ?? hay mình khó tính quá chăng, haza thui tiền bạc tiền là kiếm cả đời mà... Nghĩ mình thấy thiếu thốn t.y ahuhu


Biết bao giờ 1 cô gái 29 tuổi mới có đc 1 ty đúng nghĩa đây ạ.


" Thi thoảng em rảnh lại lên đây Khai thác "than" tí ạ "


Chúc cả nhà tháng 11 có nhiều niềm vui