Bước sang năm 2015, vậy là mình cũng 33 tuổi rồi, chuẩn bị bước sang cái tuổi trung niên nghiêm túc, chững chạc [-([-([-(. Nhưng đó chỉ là chuẩn bị thôi, giờ thì mình vẫn còn trẻ trâu, hồn nhiên vô tư yêu đời và yêu cái kiếp FA này lắm/:)/:)/:)/:). Vì quá yêu FA, yêu bản thân và thích những buổi tối yên bình nên mình sẵn sàng từ chối mọi cuộc rủ rê bù khú, lang thang cafe dạo biển cùng nhóm bạn, chỉ để ở nhà một mình xem phim, luyện sách. Kết quả là một cuộc sống FA viên mãn cũng đã theo mình suốt một chặng đường không ngắn.:D:D:D:D
:Embarrassment::Embarrassment::Embarrassment::Embarrassment::Embarrassment:.