Tình hình vào đây cũng được hơn 5 năm rồi, chủ yếu để dấu răng trong chủ đề của người khác. Mà nội dung chủ yếu là đi mô kích, trào phúng là chính nên thích thì ít mà ghét chắc cũng không ít /:)


Tàu ngầm lâu mà chả tà lưa được ai, tình nguyện để bị lừa cũng chả ai lừa. Mà đến tuổi này rồi nhiều thứ thấy ngại đến cái điện thoại còn ghét, phải đăng ký nhận tin quảng cáo thi thoảng đọc cho vui :))


Ấy quên, mục đích chính lập topic này là kiếm người nhắn tin, chúc ngủ ngon, chửi bới các kiểu, trút giận... vào buổi đêm. Lý do vì T bị cái bị mất ngủ bao nhiêu năm nay nên toàn thức tới hơn 12h đêm vẫn chưa ngủ nổi, mà dạo này chiều hướng có vẻ tăng cao mà nằm mãi chả biết làm gì :(( nên hầu như thấy xuất hiện trên mạng


Mục đích thì hơi thô thiển nhưng biết đâu ai thương thì sao, đỡ lẻ bóng :-?


Số điện thoại: 0936.020.481


Tiện thể dùng lại cái Zalo phát, để lâu sợ nó mốc :-S


Sau này ngủ được, hoặc có ai đó rồi sẽ sửa nội dung sau


Cảm ơn mọi người đã đọc, chị em lưu ý hộ càng tốt;;)


p/s: Ban ngày lúc nào cũng được, cơ mà T lại chả giỏi nói chuyện, dễ gây tụt hứng, có gì để dành buổi đêm được không à :Embarrassment: