Chào mọi người, mình trên wtt này cũng lâu rồi mình thấy ế nhiều lắm .


Nhiều bạn còn trẻ không biết được nỗi buồn tìm hoài mà không có được 1 người bạn đồng hành đâu.


Nỗi buồn, cô đơn càng gia tăng từ 29 t trở lên ( Đây là cảm nhận của mình, năm 28t mình còn lạc quan, năm 29t thì mọi chuyện đã khác, chắc các bạn Nữ biết rõ). Rồi nỗi chán chường, thất vọng cũng nhiều hơn khi nói chuyện rất nhiều nhưng chợt nhận ra họ không phù hợp với mình.


Mình luôn muốn viết ra hết những yêu cầu của 1 người ck ra đây để trước tiên tìm ra người cùng quan điểm sống, cách suy nghĩ cũng như đáp ứng được tiêu chuẩn của nhau.


Mình nghĩ như vậy thì phần trăm bạn tìm được người phù hợp sẽ cao hơn.


Mình chỉ lập topic để mọi người nói ra tiêu chuẩn 1 người vk, người ck của mình...Topic này là của những người nghiêm túc muốn mở lòng, tìm kiếm 1 người yêu thật sự. Mong các bạn khác tôn trọng đừng chi trích ai hết.