Nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng quyết định ra mắt chính thức.


Chào cả nhà! Em là...


8x đời đầu.


Gốc Sài Gòn. Là nữ giới!


Dân du học rồi ở lại xứ người vì công việc, vẫn chưa đổi quốc tịch.


Thật ra rất muốn về VN làm việc nhưng chưa có cơ hội. Cũng ko tìm cơ hội vì chưa tới lúc, cần ổn định ở đây trước.


Thích du lịch, nhưng đã qua rồi cái thời vác ba lô lên và đi. Đi thì ...toàn phải kéo hành lý.


Đã đi một vài quốc gia. Trên cơ bản biết đủ ngôn ngữ để giao tiếp với 1/3 dân số trên địa cầu. Chưa quên tiếng mẹ đẻ, mỗi tội thỉnh thoảng tiếng nọ xọ tiếng kia, hồ ngôn loạn ngữ và dùng từ sai be bét.


Có vài sở thích nho nhỏ, như nhiếp ảnh thiên về mảng chân dung. Tự lấy mình ra làm người mẫu, tự dùng remote control trên dslr chứ ko thích selfie trên điện thoại. Profile pic là một thí dụ. Đam mê mảng này đến mức có hẳn 1 studio ở nhà để phá.


Nuôi 1 em bẹc giê. Yêu em ấy hơn mạng! Cực kỳ xinh đẹp và là người mẫu khi mợ lên cơn thử máy!


Ngoài ra còn thích nấu ăn, làm vườn, may vá, đan móc. Mấy cái sở thích này còn theo mùa, chẳng hạn như ko thể làm vườn vào mùa đông. Yêu mùa đông hơn mùa hè.


Thích ăn ngon mặc đẹp. Tóm lại ko đẹp thì ko bước ra đường. Có tới 2 tủ giày cao gót cộng với 1 phòng đầy váy áo tư trang và luôn mồm chê ko có gì mặc.


Sống ở vùng nông thôn nên vẫn tự nhận là gái quê. Về VN thì ngơ ngác chẳng khác gì gái quê lên tỉnh.


Có một bệnh thâm căn cố đế là yêu trai đẹp. Trai đẹp trước hết là phải cao và ko có bụng bia. Nhưng chủ yếu chỉ là ngắm chứ ko dám huỷ hoại đời trai của đối phương. Nên ế đến giờ!


Nào đến giờ ...chảnh kinh khủng! Nhưng với người lớn tuổi hơn thì lại trở nên cực kỳ ngoan và lễ phép. Nói vậy chứ tiếp xúc nhiều với người lớn không đàng hoàng thì máu côn đồ thỉnh thoảng lại nổi lên.


Từng tuyên bố trước toàn khoa hồi đi học, mơ ước lớn nhất đời là lấy chồng biết kiếm tiền để được làm bà nội... trợ. Giờ đó vẫn là mơ ước lớn nhất. Hiu hiu


Mang tiếng 7 năm trên wtt nhưng chỉ mới chính thức post bài gần đây. Khoái 888 nhảm trên này thôi, vì thực tế cuộc sống đã căng thẳng lắm rồi.


Bạn bè sinh năm 1982-1987, có can đảm thì xưng hô mày tao khỏi suy nghĩ! Trai gái đều như nhau.


888 trên đây nên gõ nhiều vì nói nhảm là chủ yếu. Ở ngoài do tính chất công việc nên cực kỳ kiệm lời vì sợ há miệng mắc quai. Có điều vẫn luôn tình nguyện mắc quai với... trai đẹp.