Ngày qua ngày, thời gian vẫn trôi đi theo một quy luật bất biến của vũ trụ…xuân qua hạ đến thu tàn rồi đông sang… Cuộc sống ngoài kia vẫn rất nhộn nhịp…mình cũng muốn hòa vào dòng người tấp nập ngoài kia, nhưng bất chợt cảm thấy rằng 1 cánh én nho nhỏ thì không thể tạo nên mùa xuân. Mỗi ngày cứ đi làm, xong việc nếu không chơi thể thao hay tụ tập cùng các chiến hữu thì về nhà, chui vào một góc luyện truyện luyện phim, nghe nhac… Những tưởng rằng cuộc sống như thế thì có gì phải buồn chán. Nhưng khi liên tục nhận mấy cái thiệp hông trong tháng này mới chợt nhận ra là mình cũng sắp già mất tiêu roài, ây thế mà quanh đi quẩn lại thì cuối cùng vẫn một mình cô quạnh, cuộc sống tự nhiên mới tẻ nhạt làm sao…


Và thế là…lách cách lách cách đều đặn trên bàn phím, thảo ra áng văn này mong rằng có thể tìm thấy một ai đó chân thành, cùng mình đi tới những quyết định quan trọng trên con bước đường tương lai tới.


Bạn gái nào cũng đang giống mình và đang cần tuyển một đôi tay, một đôi bờ vai, một vòng ôm…thì hãy đọc hồ sơ và cho ký kiến jum nha.


CV:


Họ tên : Trần quốc Vũ


Ngày sinh : 19/09/1987


Email : @gmail.com">tranquocvu101@gmail.com


Bằng cấp : Kỹ sư Nhiệt Điện Lạnh


Công Việc hiện nay : Phòng ENGINEERING Khách Sạn Metropole Hà Nội


Tính tình : Ngoài lạnh trong nóng ( dân nhiệt lạnh mà :db-) hihi)


Ngoại hình : cao 1m71, nặng 65kg, mặt tiền ko đến nỗi nào, cũng dc xem là manly…bị mấy thằng Gay đánh giá là…dễ thương( nổi da gà…hic):o


Sở thích : *Đọc truyện - tiểu thuyết võ hiệp của Kim Cổ, truyện ngôn tình, truyện Quỳnh Dao, Tào Đình


*Xem phim : Hài hước Hàn Quốc, Ấn Độ, Việt Nam – Võ thuật hành động Trung Quốc, Âu Mỹ


*Nghe nhạc : Lung tung, giai điệu hay thì nghe…đặc biệt Rock ( Scorpions)


* Chơi thể thao : Bóng đá , bóng bàn, Bia…


Đôi chút tự bạch về bản thân : Năng động, sáng tạo, tinh thần nghiêm túc, luôn tập trung cao độ cho công việc đang làm ( vd : đang hoạt động không ngừng nghĩ trên WTT), tri thức thì lưu giữ bằng đầu óc, tìm cảm thì lưu giữ bằng con tim, luôn luôn phân định rõ ràng...


Các ứng viên đăng ký tuyển dụng hoặc các nhà tuyển dụng dễ thương xin cho mình ý kiến gấp gấp ạ, và có thể liên hệ bằng bất kỳ cách nào có thể. Rất vui và chân thành cảm ơn nhưng người xuất hiện nơi đây và đọc bài viết này. Để thể hiện tinh thần trách nhiêm và sự chân thành mình sẽ reply tất cả những CM của những bạn quan tâm.:-*