Cũng trải qua 2 cuộc tình chứ ko ít,nhưng người ta nói con gái tuổi ngựa long đong quả ko sai,em sn90 đang làm việc tại HN,Công việc ổn+ngoại hình ổn,rất nhiều người theo đuổi nhưng thực sự chưa thấy có chút rung cảm với ai,tự luẩn quẩn trong chính vòng xoay do mình tạo nên mà ko thể nào thoát ra đc.


Cũng chẳng thể ngờ 1 ngày đường cùng lại lên diễn đàn gõ mấy dòng chữ này :)


Phương châm:cưới ko cần yêu,chỉ cần cảm thấy đủ tiêu chuẩn đặt ra thì tiến tới,có thể ib để đc chia sẻ nhiều hơn.


Các anh zai sn 87,84,81 vui lòng bỏ qua bài viết này :)