Chào các bạn, tình hình là rất tình hình không còn nhiều thời gian nữa. Mình là Trâu già cũng 4x rồi, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, tính hiền, vui vẻ, cởi mở, thẳng thắn, tình cảm, hay đùa vui, không hề xấu trai hay có vấn đề abc....... gì cả nhưng vẫn chưa kết hôn, chăc tại duyên chìm sâu quá nên chưa tới. Lần đầu tiên tham gia diễn đàn hy vọng sẽ bớt cô đơn và tìm được người chia sẻ trong cuộc sống, biết đâu qua diễn đàn lại tìm được một nửa của mình. Rất mong nhận được sự ủng hộ và chia sẻ của mọi người ( có bà con cô dì cháu gái nào đấy vẫn độc thân thì giới thiệu nhé.)