“Mai mối” là một cụm từ rất lâu đời mà bất kỳ người Việt nào cũng biết, cũng hiểu,… và là một lối sống đẹp trong truyền thống Việt.
Nhưng dường như, lối sống đó đã bị “bóp méo” chỉ vì phục vụ mục đích mua vui và giải trí?
Xã hội hiện đại với hàng trăm các kênh thông tin giải trí cùng sự phát triển mở rộng của các hệ thống công nghệ như mạng lưới ti vi, truyền hình cáp, mạng internet,… Giải trí trở thành ngành công nghiệp tỷ đô mà hàng nghìn các công ty hướng đến.
Việc lựa chọn một chủ đề cho những bộ phim, tiểu phẩm, kịch mang tính chất hài, giải trí thì “mai mối” luôn là chủ đề đầu tiên được hướng đến.
Vì sao ư?
Lẽ dĩ nhiên vì mai mối là một trong những chủ đề gần gũi nhất, tế nhị nhất, và được quan tâm vào bậc nhất trong cuộc sống. Còn điều gì đáng quan tâm hơn “mai mối hôn nhân” khi hai bà mẹ gặp nhau trong bối cảnh một bà mẹ vừa đưa con gái về nhà chồng, còn bà mẹ còn lại thì vẫn đang suốt ruột với cô con gái quý đã 29 tuổi mà chưa có ai rước đi.
Kéo theo điều đó, hàng năm có không dưới một trăm các bộ phim, tiểu phẩm, kịch về chủ đề “mai mối” xuất hiện trên tivi, radio, nhưng điều đáng buồn là phần lớn trong số đó mang tính bôi nhọ, đả kích, châm biếm, chỉ để mang lại một mục đích “gây cười”.
Hệ lụy mang lại là hiện nay, cứ nói đến “mai mối” là một bộ phận dân chúng thường nghĩ ngay và tự hỏi liệu người đấy
“có vấn đề gì mới cần mai mối?”
Trong khi các nhà làm phim, truyền thông đang kéo lùi một lối sống đẹp, thì tại các nước đang phát triển như Mỹ, Pháp, Trung Quốc,… “Mai mối” và “Dịch vụ mai mối” ngày càng nở rộ, phát triển
, được sự đón nhận và trở thành dịch vụ không thể thiếu trong xã hội.
Vậy còn tại Việt Nam thì sao?
Để trả lời câu hỏi đó, tôi đã may mắn có một cuộc hẹn với chị Thảo Ly, Chuyên viên tư vấn của Hopdongtinhyeu.com, được biết đến là website mai mối đầu tiên uy tín nhất hiện nay. Gặp tôi vào lúc 8h sáng trong một quán café nhỏ nằm dọc phố Tràng Tiền, Thảo Ly với áo khoác cách điệu đơn giản màu hồng nhạt gọi một ly cacao nóng.
Khi tôi đặt câu hỏi, liệu những người tìm đến dịch vụ mai mối có phải họ đều có vấn đề?
Thảo ly cười rất tươi và trả lời một cách dứt khoát:
“Đúng, chỉ có người có vấn đề mới cần tìm đến dịch vụ mai mối. Nhưng không phải những vấn đề như những bộ phim trên tivi đâu anh ạ”.