tình yêu đẹp chỉ được thuở ban đầu, khi có nhau rồi mọi thứ nhạt dần, hay thậm chí từ đầu người ta cũng coi mình là một trong nhửng lựa chọn nên có cũng được, không có cũng ko sao. Trải qua 2 mối tình rồi cũng ko thấy khá khẩm là gì. Bước vào mối tình thứ 3 cũng ko hơn là mấy, chắc ko có duyên vs đàn ông thật rồi, quen mới mấy tháng mà tình cảm còn nhạt hơn lúc chưa quen. 

giờ phải làm sao?hứa hẹn đủ điều giờ thì lại ko có triển vọng cho tương lai. Tôi cần một gia đình, một đám cưới một cam kết lâu dài nhưng lại chẳng thấy đâu. Nghĩ kỹ bản thân cũng mở lòng rồi nhưng sao chưa thấy ai đủ sâu sắc bước vào đời. Chẳng lẽ cứ kệ cuộc đời trôi, trong khi ba mẹ già rồi mà chưa có cháu bế bồng. haizzzzzzzz