..................


Thời gian cứ trôi, cuộc sống vẫn cứ hối hả với bao tất bật bộn bề. Vậy là thắm thoắt đó mà đã ở Hà Nội được nửa năm rồi. Kỷ niệm? Có_ thế nhưng hình như chưa đủ nặng để nhung nhớ về nơi đây.


Noel đang tới rồi. Và nếu không có gì quá bất ngờ xảy ra thì đây sẽ là một mùa giáng sinh đầu tiên và cuối cùng tại Hà Nội này. Vì vậy mà tôi có mặt ở đây, những mong tìm dc một người bạn khác giới cùng trải nghiệm một Noel thú vị nhất trong cuộc đời. Hy vọng rằng sẽ có những cái nắm tay, những vòng ôm đủ chặt ( chỉ đơn giản như một tình bạn thôi ) đủ để cảm nhận được cái lạnh se sắt của Hà Nội vào đông, ghi dấu vào dòng thời gian dài dằng dặc và đầy sôi động của cuộc đời.


Bạn cũng có cùng tư tưởng và muốn trải nghiệm giống như tôi. Vậy còn chờ gì nữa? Hãy liên lạc với tôi, để chúng ta có kế hoạch cụ thể cho những bất ngờ đang đợi chờ ta phía trước!


Đôi lời về bản thân :


Họ tên : Trần Quốc Vũ


Giới tính : Chuẩn Men!


Nghề Nghiệp : Kỹ sư Nhiệt Điện Lạnh


....độc thân vui vẻ, ít nói, biết lắng nghe và quan tâm người khác...


.... cao 1m71, nặng 65kg, thân hình hoàn toàn bình thường


....đệp chai, con nhà giàu, có điều kiện, có xe... đạp riêng:))


.....không già, chỉ là sương gió cuộc đời làm cho khuôn mặt hơi cũ kĩ tí thôi. Vấn đề này thì không quá lo, make up cái nà okie ngay í mà.....=D>


Rất hân hạnh và hy vọng! Cảm ơn!