Năm nay cũng 2 xịch 8 tuổi rồi, các cụ bảo lấy vợ tuổi này được rồi. Cũng chẳng có cao sang hotboy gì mà kén chọn.


Bản thân trai quê ra phố, cũng được 10 năm ra phố rồi mà vẫn ngố như trai quê /:)


Thế nên tiêu chuẩn chọn bạn gái làm vợ cũng không cao sang gì đâu, nên các chế cứ mạnh dạn lên nhé.


Giới thiệu qua một chút cho các chế yên tâm là tớ đang nghiêm túc.


Nghề nghiệp: Dân kỹ thuật nhưng ngồi máy lạnh suốt ngày, cứ tạm hiểu là Nhân viên văn phòng đi, b-)


Lương tháng đủ chi tiêu ở thủ đô đắt đỏ, có dư nuôi thêm một miệng ăn nữa.


Quê : Dân Vĩnh Phúc ạ, chẳng biết tán gái, được cái thật thà, hiền lành, (giang hồ đồn thế-bản thân thấy cũng đúng =)) ), bạn nào gần có thể Apply sẽ được ưu tiên đó, =))


Ưu điểm: Biết lắng nghe, nhường nhịn, tính tình ôn hòa.Không hút thuốc, không cờ bạc, gái gú.


Nhược điểm : Ít nói, nói cái gì cần thiết, không biết tán tỉnh ong bướm, =_=. Rượu bia có tí lúc bù khú bạn bè.


Yêu cầu ở đối tác: Nói nhiều chút, về nói bù phần chồng cho vui cửa vui nhà, biết chăm sóc gia đình.