mình nam sinh1985,làm việc tại tp hcm ,đã trải qua vài mối tình nhưng do tính cách ko hợp nên đến giờ vẫn FA, lũ bạn bè thì có gia đình hoặc thích ăn nhậu nên cũng ngại rủ rê vì mình ko ưa khoản nhậu nhẹt lắm ,nhiều khi cuối tuần thui thủi 1 mình ngắm các cặp chạy ngược xuôi mà cảm thấy tủi thân vô vàn,cũng muốn được như họ nhưng dường như có cái gì đó vô hình cô lập mình hoàn toàn với xã hội,cũng vì tin vào duyên số nên thờ ơ chuyện tình cảm nhưng giờ ko thể ngồi yên được, hôm nay vô tình thấy trang web này nổi hứng vào làm 1 bài biết đâu tìm dc tri âm, trước tiên có cô gái nào rãnh rỗi thích hít bụi sài gòn,thích tìm kiếm ẩm thực, lâu lâu thích phượt thì làm quen nhé!