Tôi là nam, cầm tinh con sửu, quá lứa. Tính tình lên xuống thất thường, lúc vui lúc buồn. Đôi khi sâu sắc, nhiều lúc lại thấy thờ ơ. Cuộc đời ham học hỏi, đi đây đi đó, giao thiệp rộng, bản tính phóng khoáng. Nghề nghiệp kinh doanh, lúc hùng hục, lúc lại thảnh thơi. Cao 1 m6, nặng 65kg, sức khỏe bình thường, làm việc tại Hà Nội. Trải qua dăm ba dặm tình nhưng chưa lần đỗ bến. Không biết mô tả vậy đã kỹ chưa ? Có bạn nào vui vẻ, hòa đồng, không xinh, không xấu, không gầy, không béo thì mong đc giao lưu vui vẻ ?