Cuộc sống với bao bộn bề nên vẫn chưa tìm được bạn đồng hành trong cuộc sống. Lươt web thấy mục này trên WTT cũng muốn giao lưu, kết bạn và biết đâu cuộc sống lại có thêm niềm vui mới.


Giới thiệu qua chút, mình sn75, trông trẻ hơn tuổi nhiều (theo đánh giá của mọi người!!!) mặc dù nghĩ thì quá già, mãi học tới kịch trần rồi, hiện đang sống và làm việc tại HN, công việc giờ cũng ổn định nên mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ.


Rất mong tìm bạn đồng hành, giao lưu, kết bạn, nếu hợp thì tiến tới hôn nhân. Nếu nói không có tiêu chí gì thì các bạn gái lại bảo chắc tại kén quá :-?. nên đưa ra một số tiêu chí như: chưa kết hôn, biết chia sẻ, chăm lo cho cuộc sống gia đình, không quá chênh lệch so với độ trẻ của mình (như mọi người nhận xét!!!) và suy nghĩ già chút thì tốt vì sẽ chung suy nghĩ, hihi.