Dear anh chị,


:o)Xin khai báo là em sn 90, làm văn phòng sáng đi tối về, cũng FA được 2 năm rồi, cũng chán cảnh 1 mình lắm rồi, nhưng được cái ham vui nên cũng không đặt nặng vấn đề có bạn trai mà bạn em giờ thì đứa nào cũng có gđ, có tềnh iu riêng em nhận thấy không thể đu bám chúng bạn mãi được nên mới lập topic này mong muốn tìm những người cùng hoàn cảnh, cùng chí hướng để mang lại niềm vui cho nhao. Mong muốn gặp được các anh các chị dân công sở giống emcó cùng sở thik cafe tán dóc, dạo phố phường và khám phá SG sau giờ làm ạ.


Mong được làm quen và kết bạn với anh chị [-([-([-([-([-([-([-([-([-([-([-(