Mình là nam, quê gốc ở Thái Bình, học rồi sống ở Hà Nội đã 14 năm. Thoáng cái hết non nửa cuộc đời, cứ nghĩ là còn trẻ còn chưa vội lập gia đình, vậy mà đã ngoài 30. Bạn bè đã 2-3 đứa, con đã đi học cả rồi, nhìn các bạn hạnh phúc với gia đình chạnh lòng đã đành, chợt nhận ra mình còn tính sai thời điểm kết hôn nữa, bản thân mất hẳn một thời gian dài đời người cô đơn lẻ loi giữa thành phố... cha mẹ cũng kịp già đi nhiều, còn chưa được bế cháu đã đau tay đau chân.


Mình cũng trải qua vài mối tình, một trong số đó khá đậm sâu nên cũng khó bắt đầu lại với người khác, cũng thấy sai một chút nữa, phần vì nhiều tuổi mà các tiêu chí nó bỏ đi cả rồi :) Xung quanh thì ly hôn quá nhiều, hoặc là ko hạnh phúc hoặc là khá vất vả nọ kia... Nhưng không phải vì thế mà mình lựa chọn không lập gia đình, mình vẫn tin là tìm được người phụ nữ hợp với mình để cùng cố gắng xây dựng hạnh phúc, rất mong được trò truyện với các bạn. Bạn nào có cùng suy nghĩ thì tâm sự chút nhé :)