Nếu e đam mê kinh doanh?


Nếu e không ngại sắn váy, sắn quần để cùng anh gầy dựng sự nghiệp?


Nếu e không ngại đổ mồ hôi, không sợ trôi đi những lớp son trên môi


hay đôi lúc lấm lem vì phải giúp a giải quyết bộn bề công việc thì a nghĩ có lẽ ta sinh ra để dành cho nhau. ;;):-*


-Đôi chút về bản thân. Giới tính (Nam) chuẩn men 100% nên a nào xăng pha nhớt thì tha cho ie. Tiêu chuẩn của người đàn ông hiện đại thời nay là 1 vợ ,2 con, nhà 3 lầu, và xe 4 bánh. Sau bao lâu tích cóp cuối cùng a cũng cóp đủ gạch để xây 3 lầu, lượm được 4 bánh oto. Tất cả a chỉ còn chờ e và baby để tính tiếp thôi nhé.


- ngoại hình: Khá cân đối do chơi thể thao và tâp gyms, a có thể không giống mấy a hot boy nhưng sẽ tỏa nắng khi sánh vai cùng e :Embarrassment:


-Tính cách : Khá hài hước và vui tính ,sống nội tâm yêu màu tím thích thủy chung . Mới liệt kê sơ sơ vậy chờ ie về khám phá thêm ý nhỉ à bổ sung thêm cái tính ngoan cố nên lỡ trót yêu e thì có lật từng mái ngói, bới từng con phố e cũng ko thoát được tay a .


- Một số tài lẻ: Biết nấu ăn nên những lúc e mệt mỏi hay e có nấu dở tệ thì a vẫn có thể giúp e =))


+ có năng khiếu làm thám tử: Hồi nhỏ chắc đọc trinh thám nhiều nên a cũng giỏi bới lông tìm vết nên nếu e có muốn giấu a điều gì chắc lần mò ra


+ có khiếu kinh doanh; có thể thu nhập ở mức trung bình nhưng ít nhất cũng đủ để a độc lập về tài chính


@ ba hoa vậy đủ rồi. Giờ đến việc chính là người a tìm kiếm


- thứ nhất cô ấy phải độc thân, chứ ko phải ế vì a cũng thế. Nếu e ko phân biệt được thế nào là độc thân và ế thì hãy inbox a để a giải nghĩa gium nha


-thứ nhì cô ấy ưa nhìn một chút, vì dù sao a chọn vợ cả đời cũng được chỉ một lần thôi mà phải ko ie? Phải lựa kĩ chút chớ nhỉ?


-Thứ ba e phải thật lòng với a. Hồi nhỏ a có hơi thiếu canxi, lớn thì đủ rồi nên e đừng có cắm sừng a làm chi mà tội nghiệp. A ko muốn mỗi khi về nhà lại rờ tay lên đầu để xem hôm nay trên đầu mình có vật thể gì lạ ko e nhé?


Tìm đơn giản vậy thôi mà sao e đi tàu ngầm hay sao mà mãi chưa chịu nổi nhỉ? Địa chỉ a ở Hà lội nhưng tìm ra e thì dù e ở chân trời góc bẻ nào a cũng bơi tới. Thêm cái nữa a ko có khái niệm mê tín nên nếu cưới e thì dù thầy có phán là số a khổ cả đời a cũng chấp nhận , e đừng lo nhé . À ba mẹ a cũng dễ tính nữa nên e cứ yên tâm là a đặt đâu thì các cụ ngồi đấy thôi nhá :>