Thứ 7, loay hoay dọn cơm nghe cha nói loáng thoáng gì đó không rõ, chỉ nghe mẹ "Dạ". Cha mẹ sống với nhau hơn 30 năm, tranh cãi có, giận hờn có, nhưng mẹ vẫn giữ thói quen "Dạ". Con gái đi làm xa về nghe ấm áp vô cùng.


Xã hội ngoài kia hai tiếng vợ chồng dễ xưng hô lắm, chỉ mong trong nhà chúng ta xưng hô với nhau bằng cả sự tôn trọng. Phụ nữ chúng mình tiếc chi tiếng "Dạ" với người mình yêu thương...


Độc thân đến chừng này, trải qua vài cuộc tình. Bản thân bắt đầu mong muốn có nơi thuộc về mình, có bờ vai đủ an tâm để nhẹ nhàng "Dạ". Bình yên đến nao lòng...


Gởi từ ứng dụng Webtretho của ledy