Xin chào m.n,tui năm nay đã bước sang 29t,nhưng vẫn còn rất trẻ,đi ra ngoài ai cũng nghĩ tui chỉ mới 15,16t thôi đấy hihihihi ^___^:)):D.Nói thật với m.n là,tui cũng từng trải qua nhiều mối tình,nhưng không có mối tình nào được suôn sẻ cả,mối tình đầu tiên tui cũng chỉ quen một người con trai qua mạng trong trò chơi games trên mạng mà thôi,mà quen tận 5 năm luôn ý chứ,mà đến lúc cuối cùng,người con trai tui quen lại lén lút tui,giấu tui quen một người con gái khác,bởi vì trong gia đình nhà tui,có mấy cô tui đi ra đường tình cờ bắt gặp người con trai tui quen đang chở một người con gái khác đang tình tứ ôm eo ếch trên đường,mà ôm rất chặt kiểu như là yêu rất sâu đậm luôn ý chứ,lúc chia tay người con trai đó còn đòi lại quà mà hắn đã tặng cho tui,nói thật lúc đó tui muốn quăng mấy món quà mà hắn ta tặng,quăng vô mặt hắn ta luôn ý chứ x-(x-(x-(x-(,tui còn nhớ lúc còn quen hắn ta,ngày nào hắn ta cũng bắt tui nghe điện thoại hắn ta liên tục cứ như là 24/24h vậy đó m.n,vì hắn ta và tui cùng mạng di động nên mới gọi cùng nhau cho nó rẻ tiền đó,lúc tết hắn ta bắt tui nghe điện thoại liên tục trong những ngày tết luôn ý chứ,có lần tui đi chơi với bạn bè,hắn ta gọi tui liên tục,gọi mà muốn cháy điện thoại tui luôn ý chứ =_____=.Nhưng có một lần lúc ở quê nội tui,lúc đó cũng có hắn ta về quê nội tui chơi luôn,tui lại tình cờ thấy được những dòng tin nhắn lạ của một cô gái nào đó nhắn tin cho hắn ta,mà nhắn tin những câu nhạy cảm lắm m.n à,lúc đó hắn ta phát hiện thấy tui đọc tin nhắn điện thoại,liền chạy tới dựt điện thoại của hắn ta lại,và còn cười nói là"không có gì cả đâu",đến bây giờ tui mới thầm cảm ơn,đã bỏ hắn ta đ ^____^ hahahhihih.Hắn ta đúng là một thằng con trai đểu quá đểu mà x-(x-(x-(x-(x-(x-(x-(.Mối tình thứ hai tui lại tiếp tục quen lại là một người con trai trên mạng zalo,lúc đầu quen hắn ta,thấy cũng được,và hắn ta cũng rủ tui đi ăn,uống rất nhiều,mà mỗi lần đi chơi hắn ta toàn trả tiền không thôi,nhưng có một lần đi hội chợ với bạn bè hắn ta,hắn ta lại bỏ quên ví tiền ở nhà,nên tui đành phải trả tiền thôi,nói thật chứ lúc ban đầu quen hắn ta cũng có cảm tình,rồi yêu đương này nọ các kiểu,tui nói thật chứ,có lần hắn ta đi sg về hắn ta còn tặng tờ tiền 500k cho tui nữa chứ,vì lúc đó hắn đi sg hắn hỏi tui là muốn mua quà gì không,tui chỉ bảo là ko biết,rồi cuối cùng hắn về hắn ko mua quà gì,mà chỉ tặng cho tui tờ 500k thôi,kinh thật :o:o:o:o,hắn ta hát cũng được mà lại hát hay nữa chứ hahahaha,làm lúc tui cũng hơi rung động,có lần hắn hát cho tui bài hát vk yêu nữa mới chết chứ hahahha,nghĩ lại sao sến dị ta hahahahha:)):)):D.Có một lần hắn ta cũng về quê nội cùng với cả gđ nhà tui về ăn lễ mừng thọ bà nội tui,mà lúc đó hắn ta về đó,hắn ta không biết làm gì hay sao đó,còn hỏi tui này nọ kia chứ,con trai gì mà lạ nhỉ cứ như đàn bà hahahaha,tui còn nghe mấy cô nói hắn ta không biết nhổ lông gà,vịt gì cả,sợ dơ tay hay thấy máu gì đó nên ko dám làm luôn ý chứ hahahaha,mấy chú ck của cô tui còn biết làm đủ thứ chỉ có hắn ta chẳng biết làm việc gì ngoài nhìn người ta làm hahahaha.Ngay cả uống rượu ở quê nội tui,hắn ta cũng uống rất yếu,mới uống được có một ly thôi mà hắn ta đã nằm vật ra giường rồi hahahaha:))