Từ lúc yêu đến quyết định kết hôn chỉ vỏn vẹn 6 tháng, cứ ngỡ 1 tình yêu thật sự 1 kết thúc có hậu nào ngờ...


Hạnh phúc cũng vỏn vẹn chưa đến 1 năm về sống chung, bi kịch bắt đầu từ khi 1 thằng đàn ông như tôi gặp thất bại trong việc làm ăn. Chính xác là ngày sinh nhật năm đó người mà tôi hết mực tin tưởng lại tặng tôi món quà hết sức tưởng tượng đó là cặp sừng dính trên đầu. Ngày qua ngày cố sống cùng nổi đau tận cùng và với hy vọng nếu kéo hạnh phúc không thuộc về mình cũng qua gần 2 năm với bao nhiêu cái nhìn khinh bỉ cùng nụ cười mãn nguyện của kẻ đang sống trong trong tình yêu mù quáng. Cố che dấu tội lỗi mà không ngừng ngại chà đạp lên nỗi đau của người khác. Đến lúc tôi buông tay lại quay đầu về, cứ tưởng hạnh phúc không bao giờ tắc khi chào đón đứa con trai đầu lòng của mình nhưng chẳng bao lâu thì ngựa lại quen đường củ. Bây giờ tôi không còn sức lực nào để cứu vãn được nữa, xin mọi người hãy chỉ cho tôi 1 lối đi....