Hẹn nhau giữa tháng 5 khi trời đang nắng hoá cơn mưa đầu mùa


Để cơn mưa tưới mát những lắng lo ngày bên nhau đón đưa


Ta có hẹn với tháng 5, còn ai sẽ có hẹn với ta?



Chuyện tình duyên ngẫm cũng thật buồn cười nhỉ , người có thể làm rung động thì bỗng dưng chuyện trên trời dưới đất lại ùa đến đẩy cả hai ra xa. Còn người không rung động thì cuộc sống lại chẳng đem tới điều gì đẩy cả hai ra xa. Cuộc đời rong rêu lắm trớ trêu thật đáng để suy nghĩ :D



Riêng quan điểm của mình thì mình không tin và cũng không chấp nhận chữ duyên có thể đến với cùng một người ở hai thời điểm khác nhau. Vì nếu thật sự là duyên thì sẽ không đợi đến lần thứ hai. Trong xã hội bao nhiêu người là thế, đã tìm thấy được nhau thì dù vấn đề có là gì đi chăng nữa thì phải cùng nắm tay nhau và bước qua. Nhất quyết không buông tay vì trong lòng bàn tay hai người đang nắm chặt một chữ "duyên", nếu một trong hai người buông tay thì xem như đã đánh rơi đi nó.



Có thể nhiều bạn không đồng tình quan điểm trên vì cho rằng có lẽ do tình cảm chưa đủ chín. Nhưng không, đó là chuyện của sau này, còn khi mới bắt đầu họ thấy hợp nhau và cảm thấy có thể đi lâu dài với nhau thì phải giữ lấy nhau. Nếu lấy lý do chưa đủ chín mà không giữ lấy nhau từ ban đầu thì liệu các bạn đã buông tay nhau bao nhiêu lần trong khoảng thời gian đợi cái gọi là "đủ chín". Và nếu như đã "buông tay nhau bao nhiêu lần" như thế mà vẫn có thể chín được thì mình thật sự không đánh giá cao và trân trọng tình cảm đấy vì mình cho rằng chúng không thực sự xuất phát từ trái tim....



Nay thấy lòng buông lơi lại nói hơi nhiều rồi. Xin chốt lại câu cuối nhé :" Xin chào cái tháng 5, đầu tháng quên chào :D :D :D "



webtretho