Tình hình là em đang rất rất muốn đi đâu đó có núi rừng để leo trèo một bữa đã đời. Mặc dù em rất sợ đen (vì da em đen) nhưng quả là giờ em đang rất thèm nắng thèm gió của cây cối, bất chấp luôn. hihi. Nhà mình có ai có ý định đi đâu đó thay đổi không khí không cùng vào bàn kế hoạch anh chị em mình cùng đi.


Em sinh năm 91, nữ, đang ở quận 11, gần Đầm Sen. Quanh SG thì em chưa đi được đâu cả (mới đi núi Bà Đen) nên cả nhà có ý kiến gì (xuôi miền Tây, đi tỉnh, đi huyện ....) gì thì góp ý. (Nếu không ai đi được thì góp ý cho em để khi nào em sắp xếp em phi một mình cũng được cả nhà nhé). :D


Hôm nay đã là thứ 6, ngày mai thứ 7 rồi mà em còn hóng thứ 7 hoặc chủ nhật này đi luôn. Mà em chỉ có một mình không dám đi. :(( Chỉ dám đi ngày cuối tuần thôi ạ, chứ bình thường đi làm nên cũng không dành được thời gian. Mọi người ai quan tâm vào cùng bàn nhé.


Em Ổi.