Đừng bao giờ coi đối thủ, người mình ko thích, làm hại mình... là kẻ thù


Vì chính điều đó là đang giết mình về tư tưởng, còn rất nhiều thứ phải làm, phải chơi phía trước


Hãy thử thân thiện và cọi họ là bạn, nếu họ ko chịu tức là HỌ THUA về tư tưởng, sầu não


Hãy vứt bỏ họ ra khỏi não, 1 người dưng đúng nghĩa là cuộc đời sẽ DƯ THỪA biết bao nhiều time cho gia đình, cho gấu (nếu có)


Bonus: áp dụng quy luật này cho TÁN GÁI siêu hiệu quả :|


Tán 1 em, bị từ chối -> đau khổ, nghĩ ngợi, sợ íu dám tán nữa -> FA CẢ ĐỜI


Tán 1 em, bị từ chối -> vứt nó ra khỏi đầu -> tán tiếp em 2,3,4,5..10 -> KIỂU GÌ CŨNG CÓ GẤU :D