Có ai vừa ghét mà vừa thích mưa như mình hông???? :(:(


Nói thiệt , là thành viên của wtt cũng được một thời gian rồi, cơ mà mình chỉ đọc thôi, chứ ít viết lắm (tại lười). Chắc tại mấy hôm nay SG vào mùa mưa nên cũng tâm trạng theo mưa mà cũng bon chen viết bài :).


Tự nhận thấy mình là một cô nàng chân ngắn bình thường, giản dị, được cái tâm lý, cũng tinh tế và biết quan tâm, lo lắng cho mọi người. Có điều hơi nóng tính tí :p:p


Nhân những ngày mưa, trước là muốn tìm một người thích mưa và nghe những bài hát về mưa, sau là tìm một nửa đời mình. Ngoại hình dễ nhìn là được, tính tình nghiêm túc, chân thành, tâm lý tí, vui vẻ, hòa đồng.


Mọi người ai quan tâm thì kết bạn với mình nha!


Nói chuyện mưa nhưng thực chất là tìm người yêu trá hình :Embarrassment::Embarrassment:


@};-@};-@};-@};-:):):):)