Em cô gái gốc Huế xấu xí vừa tốt nghiệp ĐH quyết tâm vào SG tìm việc. Lúc đi thì háo hức lắm nhưng đời có phải là mơ đâu, em thấy choáng ngợp giữa sự khác biệt của xứ Huế mộng mơ và SG năng động. SG cái gì cũng vội vã và tất cả đều bận rộn lắm kể cả giao thông hay con người tóm lại là tất cả mọi thứ xung quanh luôn.


Mới đến SG 2 ngày mà cảm thấy mình bé nhỏ quá, ừ thì cũng có bạn ở sg này nhưng lại có tính không thích nhờ vả ai.


Có lẽ 1 người trầm lặng, sống nội tâm, nhẹ nhàng như mình chỉ thích hợp với miền Trung chứ không dành cho mảnh đất Sài Gòn.