mình sinh năm 90. ngoảnh đi ngoảnh lại cũng đã 25 rồi ạ :)


nghĩ thì cũng thấy mình sắp già. cũng phải lo dần cho mình . mà tình duyên lân đận. giờ vẫn chưa thấy bóng dáng chông đâu ( có chút sốt ruột):-? , nên mình lên đây làm topic này xem có ai cùng cảnh ngộ thì manh dạn làm quen nhé, để mùa đông này và các mùa đông năm sau không lạnh nữa ạ :)


quy chuẩn chung thì chắc con gái ai cũng thích bạn trai hiền lành , chịu khó, nghiêm túc trong chuyện tình cảm , về ngoại hình không xấu không đẹp có duyên thì quá tốt ạ:D :x:x, mình que ở sơn tây. hiện đang ở hà nội. bạn naò quan tâm nhiệt tình zalo cho mình nhé 01232541807( mình muốn các bạn xác định sống và lập nghiệp ở hà nội nhé mình thích những bạn có chí không ngại khó khăn ):x:x@};-